Kết quả tìm kiếm cho "mốc ranh đất"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 446
Giữa biển mặn trập trùng hiểm nguy, ông Võ Văn Sơn (bà con quen gọi là ông Bảy Sơn) vẫn lặng lẽ làm “người gác cửa” giữa sống và chết, mang trong mình sự chất phác, hào sảng và cả chút tâm linh của biển.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể trong tỉnh hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, thông qua phản biện xã hội (PBXH) phát huy tiếng nói của Nhân dân từ cơ sở.
Sáng 9/9, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với đặc khu Phú Quốc, để nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án APEC do UBND đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư và công tác chỉnh trang đô thị.
Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” không chỉ là một sự kiện chính trị-văn hóa đặc biệt, mà còn mang đến cho công chúng trải nghiệm độc đáo qua các màn trình diễn bán thực cảnh tái hiện dòng chảy lịch sử. Ở đó, mỗi thế hệ đều tìm thấy cho mình một niềm xúc động sâu lắng, sự tự hào khi được sống lại cùng lịch sử dân tộc.
Chị Châu Thị Nương, ngụ xã Cô Tô, tỉnh An Giang là người phụ nữ Khmer đầu tiên của tỉnh tham gia mô hình ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm nấm sạch, giàu dinh dưỡng.
Xã Vĩnh Thuận xem kinh tế tập thể là hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp. Các mô hình hợp tác xã (HTX) ngày càng phát huy hiệu quả, giúp nông dân liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập.
Truyền thông quốc tế ngày 2/9 đồng loạt đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, nhiều bài báo nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa lịch sử cũng như thông điệp đối ngoại của sự kiện.
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.
Khi ánh bình minh lên trên cánh đồng biên giới Hà Tiên (tỉnh An Giang), những cột mốc chủ quyền sừng sững như nhắc nhở về một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời kỳ hội nhập, bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ của người lính biên phòng và trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân vùng biên.
Nếu có dịp ghé phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), ngoài biển đảo, ẩm thực, còn có một điểm đến đang “gây sốt” với giới trẻ mê khám phá đó là Cửa hàng OCOP Kiên Giang. Nơi đây trưng bày hơn 350 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của vùng đất An Giang và các tỉnh trong cả nước.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phong lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng sau hợp nhất xã, là nơi hội tụ khát vọng, ý chí và niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới được phát huy cao độ, đại hội hứa hẹn mở ra chặng đường phát triển toàn diện, bền vững cho Vĩnh Phong trong nhiệm kỳ mới.